Mất mạng vì mâu thuẫn trên mạng!

Thứ sáu, 15/01/2021 10:20

Một nam thanh niên được phát hiện tử vong trên đường nghi do bị sát hại tại địa bàn P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành xác minh và truy bắt được thủ phạm khi y đang chuẩn bị bỏ trốn. Bước đầu, cơ quan CA xác định nguyên nhân án mạng là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Đối tượng gây án Nguyễn Tuấn

Chiều 14-1, CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tuấn (1990, quê xã Quế Châu, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho Phòng Cảnh sát hình sự  CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, 23 giờ ngày 13-1, nhận tin báo tại ngã tư đường Võ Quý Huân – Nguyễn Duy Trinh (P. Hòa Hải) xảy ra án mạng, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp CAP Hòa Hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an xác định nạn nhân tên H.B.L (1995, trú P. Hòa Hải) đã tử vong với một vết thương tại vùng cổ lõm vai trái; đồng thời, xác định đối tượng nghi vấn gây án là Nguyễn Tuấn. Triển khai lực lượng truy bắt, đến 0 giờ ngày 14-1, Đội Cảnh sát Hình sự và CAP Hòa Hải phát hiện Nguyễn Tuấn đang thu xếp hành lý tại nhà trọ nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh (P. Hòa Hải) chuẩn bị về quê nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tuấn thừa nhận chính mình là người đã dùng dao dâm anh H.B.L tử vong. Theo Tuấn khai nhận, khoảng 18 giờ ngày 13-1, Tuấn cùng nhóm bạn làm đá Granite, nhậu tại quán T.D nằm trên đường Lê Văn Hiến (Đà Nẵng), lúc này Tuấn gặp Quý, đi cùng H.B.L đến quán. Do Quý và Tuấn trước đó có gây gổ chọc nhau trên facebook nên khi vào quán L. bất ngờ đòi đánh Quý thì được mọi người can ngăn. L. nói với Tuấn “thách mi bước ra khỏi quán”, Tuấn nói “ta đây mi đánh đi”.

Sau đó, mọi người can ngăn, giải tán, Tuấn được bạn chở về phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh. Lúc này, Tuấn nhắn tin hẹn gặp Quý tại cầu Cổ Cò để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, Tuấn thủ theo một con dao rồi đến điểm hẹn nhưng Quý không đến. Tuấn đi bộ từ cầu Cổ Cò về phòng, đến ngã tư Võ Quý Huấn – Nguyễn Duy Trinh thì bất ngờ gặp L. Tại đây, L. xông đến đánh Tuấn nên đối tượng rút dao chống trả và đâm trúng vào vùng cổ của L. Ngay sau khi gây án, Tuấn vứt bỏ dao trong bụi cỏ ven kiệt bê-tông đường Nguyễn Duy Trinh, về phòng trọ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê thì bị bắt giữ.

DIỆU HUYỀN